Không cướp được 10 tỷ đồng vì cận thị

Ngày 30-6, nhóm thanh niên này đã mang theo bốn quả mìn tự tạo, một quả lựu đạn mỏ vịt dùng tập luyện và một khẩu súng đồ chơi đến Công ty TNHH Chế biến thức ăn gia súc Việt-Thái ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ với âm mưu cướp tiền. Bố trí đồng bọn ở ngoài cổng công ty, Trần Trọng Linh xách súng và mìn tự tạo xông vào, cho nổ mìn tự tạo tại phòng Bảo vệ và phòng Thu ngân. Linh dùng súng nhựa khống chế một nhân viên để lục soát khắp phòng Thu ngân cướp tiền. Do Linh bị cận thị nặng, không đeo kính nên không phát hiện được bao tiền trên 10 tỷ đồng của công ty để giữa phòng. Sau khi lục soát nhưng không lấy được gì, Linh và đồng bọn nhanh chóng tẩu thoát, để lại súng nhựa và mìn tự tạo. Đêm cùng ngày, Linh uống khoảng 30 viên thuốc ngủ loại nhẹ để tự tử nhưng được cấp cứu kịp thời.

T.SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm