Khởi tố nghịch tử giết mẹ giấu vào lu nước

“Nghịch tử” Nguyễn Khả Đạt sau khi bị bắt giam.

“Nghịch tử” Nguyễn Khả Đạt sau khi bị bắt giam.

Như đã đưa tin, đây là một vụ án mạng gây chấn động và phẫn nộ trong dư luận. Chỉ vì cần tiền để đua đòi mua chiếc xe Honda “độ” theo sở thích, hung thủ Nguyễn Khả Đạt (bỏ học từ lớp 9), đã ra tay giết chết mẹ ruột của mình, bà Nguyễn Thị Mai Trinh (SN1973), sau đó lấy toàn bộ nữ trang trị giá 2 cây vàng trên người mẹ. 

Chưa hết, “nghịch tử” máu lạnh chưa đầy 18 tuổi này còn ôm xác mẹ nhét ngược vào lu nước sau nhà, đậy nắp, bịt nilon và quấn băng keo lại. Mãi sau 23 ngày (sáng 28/3), khi người cha phát hiện mùi hôi thối từ cái lu nước, nghi vấn báo công an thì mọi việc mới sáng tỏ.

Trong 23 ngày đó, Đạt vẫn sống như không có chuyện gì xảy ra. “Nghịch tử” vẫn đi về nhà “nẹt bô” bằng chiếc xe “độ” vừa mới mua sau khi gây tội lỗi. Thậm chí Đạt còn chở cha của mình chạy lòng vòng để đi tìm mẹ. 

Cơ quan điều tra cho biết vụ án “giết người, cướp của” động trời nói trên chỉ do một mình Đạt thực hiện trong đêm 5/3, không có đồng phạm.

Theo TPO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm