Kết luận điều tra vụ giám đốc thuê giang hồ giết người

(tên gọi khác Ngô Văn Chướng, 49 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM; nguyên Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Hải đặt tại số 32/11, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, Hóc Môn) cùng đồng bọn can tội "giết người, bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản".

Trưởng là kẻ đã thuê giang hồ sát hại phó giám đốc của công ty mình là anh Đặng Xuân Sỹ (52 tuổi, ngụ phường 14, quận 10) nhằm ngăn chặn việc anh Sỹ tố cáo Trưởng tiêu cực trong quá trình làm ăn.

Theo kết luận điều tra, vào tháng 7/2000, Trưởng và anh Sỹ cùng hùn vốn mở Công ty Hoàng Hải chuyên kinh doanh về bất động sản. Vào khoảng năm 2005, phát hiện Trưởng có hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ đền bù khống và bán đất chưa đền bù tại dự án khu dân cư Bà Điểm (Hóc Môn) nên anh Sỹ làm đơn tố cáo Trưởng đến cơ quan Công an. Từ đó Trưởng nung nấu ý định thanh toán anh Sỹ để bịt đầu mối.

Trước khi giết chết anh Sỹ, Trưởng đã thuê một giang hồ cộm cán là Vũ Văn Luân (tức Luân "con", SN 1965, ngụ Hải Phòng, tạm trú quận Tân Phú, trước đây từng là "đệ tử ruột" của Dung Hà) tổ chức cho đàn em đến tận nhà anh Sỹ để dọa giết chết nếu như anh Sỹ không chịu rút đơn tố cáo. Tuy nhiên, vì thấy anh Sỹ vẫn không sợ sệt nên Trưởng quyết định giết chết anh Sỹ và tiếp tục thuê Luân "con" thực hiện kế hoạch này.

Sau khi nhận "chỉ thị" của Trưởng, Luân "con" lệnh cho một đàn em thân cận là Nguyễn Thế Việt (42 tuổi, ngụ Hải Phòng, tạm trú Tân Phú) tập hợp thêm 5 đàn em khác gồm Trần Văn Khoa (Khoa "thầy giáo", 33 tuổi, quê quán Tam Dương, Vĩnh Phúc), Bùi Quốc Huy (tự Gấu, 25 tuổi, quê quán Phan Rang, Ninh Thuận), Ngô Trí Huẩn (24 tuổi, Vị Thủy, Hậu Giang) và hai đối tượng tên Tấn và Chương lên kế hoạch thực hiện với tiền công cho mỗi "sát thủ" là… 1,5 triệu đồng! Đâu đó xong xuôi, Trưởng đưa tấm ảnh anh Sỹ cho Luân, Việt nhận dạng và chờ ra tay.

Kết luận điều tra vụ giám đốc thuê giang hồ giết người ảnh 1 
Các đối tượng: Trưởng, Luân "con", Khoa "thầy giáo" và Huẩn. 

Trước khi gây án ít ngày, Trưởng cho Luân hay vào sáng 15/10/2009, y sẽ cùng anh Sỹ đi họp tại Sở Kế hoạch - Đầu tư và đây sẽ là thời điểm thích hợp nhất. Đúng như kế hoạch, Khoa và Việt đi taxi cùng 4 đàn em Huy, Huẩn, Tấn, Chương đi trên 2 xe gắn máy đến trước cổng Sở Kế hoạch - Đầu tư để chờ anh Sỹ tan họp. Khoảng 11h10', anh Sỹ điều khiển xe gắn máy đi từ trong Sở Kế hoạch - Đầu tư ra đường, 4 tên đàn em của Việt lập tức bám theo. Khi xe anh Sỹ đến trước số nhà 88, Hai Bà Trưng (quận 1) thì Huẩn điều khiển xe máy chở Chương cầm dao từ phía sau vượt lên đâm 2 nhát dao vào thắt lưng và vùng mông trái của anh Sỹ. Bị đâm bất ngờ, anh Sỹ tri hô cướp thì tên Huẩn nhấn ga tẩu thoát khỏi hiện trường.

Cùng lúc đó, Huy chở Tấn từ phía sau chạy lên ép chặn đầu xe máy của anh Sỹ nhưng bị va vào đầu xe taxi đi ngược chiều làm cả hai bị té xuống đường. Quần chúng vây bắt được Huy còn Tấn chạy thoát. Từ lời khai của Huy, kết hợp với quá trình điều tra truy xét, cơ quan Công an lần lượt bắt giữ thêm một số đối tượng trong vụ án

Trước khi bị bắt giữ về hành vi giết người, Luân và đám thuộc hạ còn gây ra một vụ bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn hết sức liều lĩnh và táo bạo. Đó là vào khoảng gần 24h ngày 31/5/2009, Luân, Việt cùng với nhóm đàn em gần 10 tên đến nhà anh Đ ở phường Linh Trung, Thủ Đức để chơi xóc đĩa ăn tiền. Đến khoảng 2h30' ngày 1/6, do bị thua tiền nên Luân nổi máu giang hồ chỉ đạo đám đệ tử vây bắt anh V. (nhà cái), đánh đập tàn nhẫn rồi đưa lên txi Vinasun chở anh V. về khách sạn Giấc Mơ ở quận Tân Phú.

Tại đây, sau khi lấy sạch tiền trong túi anh V., Luân buộc anh V. kêu vợ mang đến 10 triệu đồng và 200 USD tiền chuộc thì mới cho về nhà. Vợ V. mang tiền đến chuộc chồng nhưng Luân lại đổi ý, bảo V. làm cam kết, trong vòng 2 ngày phải đi gom tiền tất cả những người đánh bạc ăn cho đủ 260 triệu đồng thì y mới thả (dù thực tế Luân "con" chỉ thua vài chục triệu). Không còn cách nào khác, anh V. đành viết giấy nợ.

Đến hẹn nhưng không thấy anh V. đưa tiền, ngày 4/6, Luân cùng gần 10 đàn em tổ chức đi tìm anh V. và phát hiện anh V. đang đánh bài tại quán ăn Ba Miền ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Sau khi ập vào quán, Luân gọi anh V. ra đưa tiền nhưng anh V. không có nên chúng lại bắt ra xe taxi Vinasun đang chờ sẵn. Vì trong sòng bạc này còn có anh N. - người đánh bài chung với Luân hôm 1/6, nên Luân cũng gọi ra để đưa tiền nhưng anh N. phản ứng. Lập tức Luân và nhóm đàn em dùng chai bia đánh anh N. bị thương tật  9% vĩnh viễn…
 

 
Theo M.T.P (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm