"Hiệp sĩ" rượt đuổi 40 km, bắt 2 tên cướp táo tợn

Khi đến trước hẻm 350 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, 2 thanh niên này thấy em Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1994, học sinh lớp 12 Trường PTTH Lý Tự Trọng) đang đứng gọi điện thoại liền chạy đến giật ĐTDĐ rồi bỏ chạy.

Lập tức, nhóm “hiệp sĩ” tăng ga đuổi theo 2 tên cướp. Qua nhiều tuyến đường, 2 tên cướp liều mình chạy ngược chiều vòng quanh công viên Hoàng Văn Thụ. 

"Hiệp sĩ" rượt đuổi 40 km, bắt 2 tên cướp táo tợn ảnh 1

Hùng (mặc áo thun) và Anh (ở trần) tại công an phường
   
Nhiều người đi đường đã tham gia truy đuổi cướp cùng nhóm “hiệp sĩ”. Khi đến đường Trường Sơn, 2 tên cướp tiếp tục chạy vào làn ngược chiều và cố tình lao thẳng vào đầu ôtô, sau đó đánh võng làm cho nhiều người lưu thông bằng xe máy té ngã. Chưa dừng lại đó, chúng còn dùng chân đạp ngã 3 người dân truy đuổi.
 
Trên quãng đường trốn chạy, 2 tên cướp vừa giơ nón bảo hiểm ra dọa vừa “thương lượng” với nhóm “hiệp sĩ” với giá là… chiếc ĐTDĐ vừa giật được.
 
Đến ngã tư Nguyễn Văn Trỗi – Huỳnh Văn Bánh, khi đã rượt đuổi ngót 40 km, “hiệp sĩ” Minh Tiến ép được xe, đạp ngã 2 tên cướp xuống đường. Chúng liền bỏ xe và chiếc ĐTDĐ để chạy bộ vào tầng hầm của một cao ốc gần đó.
 
Các “hiệp sĩ” kéo cửa hầm của tòa nhà, đề nghị bảo vệ cho vào bắt khi 2 tên cướp đang trốn dưới gầm cầu thang và giải chúng cùng chiếc xe máy là phương tiện gây án về trụ sở công an. Riêng chiếc ĐTDĐ, bọn cướp vất ngay nơi bị “hiệp sĩ” Minh Tiến đạp ngã, đã bị người đi đường nào đó lấy mất.
Tại Công an phường 4, quận Tân Bình, kẻ cầm lái tên Nguyễn Văn Hùng (SN 1991, ngụ đường Huỳnh Văn Nghệ, quận Phú Nhuận) và kẻ ngồi sau là Lương Ngọc Quế Anh (SN 1993, ngụ đường Xuân Diệu, quận Tân Bình) khai nhận vừa được thả từ trường giáo dưỡng sau 2 năm học tập.
 
Hiện công an vẫn đang tiếp tục lấy lời khai 2 tên cướp này.
Theo T.Tiến (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm