Dùng súng săn bắn chết người vì tưởng khỉ đang ngồi trên cây

Qua điều tra ban đầu, sáng 18-5, người dân phát hiện anh Lô Văn Chuyến (19 tuổi, trú xã Cắm Muộn) nằm chết trong rừng do bị trúng đạn săn. Do vậy người thân anh Chuyển đã báo sự việc với cơ quan công an.

Lúc này, Tuấn cũng đến Công an huyện Quế Phong đầu thú về hành vi bắn chết anh Chuyến.

Bước đầu Tuấn khai, chiều 17-5, Tuấn mang khẩu súng tự chế của gia đình vào rừng săn bắn thú để cải thiện bữa ăn. Khi Tuấn đang tìm thú trong rừng thì phát hiện trên cành cây rung lắc. Do nhìn lờ mờ tưởng con khỉ đang ngồi trên cành cây nên Tuấn đưa súng lên bắn. Sau khi Tuấn siết cò, súng nổ, anh Chuyến bị trúng đạn rơi xuống đất cùng chiếc súng tự chế của anh Chuyến. Lúc này, Tuấn mới vỡ lẽ là anh Chuyến cũng đi săn và đang ẩn nấp tìm thú. Tuấn đã bắn nhầm trúng anh Chuyến.

Sáng 19-5, Cơ quan công an huyện Quế Phong phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi cho thấy, trên người anh Chuyến bị đầu chì sượt qua đầu gối rồi găm vào mũi. Công an cũng đã thu giữ hai khẩu súng tự chế của anh Chuyến và của Tuấn.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm