Dựng hiện trường giả, báo mất 2 tỉ để đuổi cháu ra khỏi nhà

Theo đó, do không muốn cháu gái của chồng ở chung một nhà nữa nên bà H.T.Ư (46 tuổi, ngụ phường 10, TP.Vũng Tàu) đã nảy ra ý định dựng hiện trường giả một vụ trộm. 

Tối ngày 13-1, sau khi nghĩ kế xong bà Ư. liền lấy vàng, tiền trong tủ mang đi cất giấu. Tiền bà Ư. cất trong tủ kệ tivi, vàng mang giấu vào trong chiếc tủ lạnh đã bị hư bỏ trong phòng ngủ. Đến 2 giờ sáng 14-1, chồng bà Ư. dậy đi lấy thịt heo về bán. 

Lúc này bà Ư. thức dậy và bắt đầu quá trình tạo hiện trường giả. Bà Ư. mở tủ lấy quần áo vứt tung xuống đất để cho giống như có người lục lọi đồ đạc. Hộc tủ bình thường vốn là nơi bà Ư. đựng vàng cũng được bà Ư. kéo ra, các kệ tủ tivi cũng vậy.

Sau khi dựng hiện trường trong phòng ngủ xong, bà Ư. đi ra ngoài khép cửa chính lại. Bà Ư. cầm theo laptop của con trai và cái thùng bằng thiếc vốn bình thường để bà đựng tiền mang ra để ngay cạnh cột cửa bên trong sân nhà. Xong xuôi, bà Ư. khóa cửa lại rồi đi chợ bán thịt.

Đến khoảng 9g30 sáng 14-1, chồng bà Ư. nhận được điện thoại của cô cháu gái báo tin nhà bị mất trộm. Chồng bà Ư. báo tin cho bà rằng, nhà đã bị trộm lấy hết đồ rồi vội về nhà xem sao trong khi bà Ư. vẫn vô tư bán hàng ở chợ. Chồng bà Ư. đã báo với công an việc gia đình bị trộm vào nhà. Đến chiều đi bán thịt về, bà Ư. khai với công an đã bị mất khoảng 700-800 triệu cùng 40 lượng vàng.

Từ lời khai này của bà Ư., công an TP.Vũng Tàu đã huy động lực lượng xác minh điều tra. Tuy nhiên đến ngày 15-1, công an xác định thủ phạm không ai khác chính là bà Ư. đã tự tạo dựng hiện trường, báo án giả mà mục đích chỉ vì không muốn cho cháu gái của chồng ở chung nữa.

Hiện công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ, xem xét xử lý hành chính đối với bà Ư.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm