Điều tra: Quán cà phê có khu VIP phục vụ các con bạc

LTS: Cá độ bóng đá vốn không mới tại TP.HCM và các đường dây cờ bạc qua mạng hoạt động liên tục, gần như 24/7, từ giải nội địa của các câu lạc bộ ở châu Âu, châu Á, châu Mỹ đến các giải quốc tế, khu vực.

Với những con bạc có tài khoản riêng của các trang mạng cá độ thì chuyện cờ bạc kín đáo, khó bị phát hiện nhưng với những người không có tài khoản thì họ dễ dàng thỏa máu đỏ đen tại các quán cà phê, đặc biệt là những ngày cuối tuần.

Tại những quán cà phê mà PV Pháp Luật TP.HCM thâm nhập, hàng chục triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu đồng “tiền tươi” đã được chung chi…

Từ sự rỉ tai của nhiều con bạc, đầu tháng 8-2019, chúng tôi tới quán cà phê tại địa chỉ 1278 đường Trường Sa, quận Tân Bình và quán cà phê Blue dưới chung cư Ngô Gia Tự (lô K, đường Sư Vạn Hạnh, phường 2, quận 10) để xem đá bóng. Theo tiết lộ của dân chơi bạc, đây là các quán có tiếng trong giới cá độ bóng đá, hoạt động bất kể ngày đêm.

Đuổi khỏi khu VIP khi bị nghi ngờ

Tại quán cà phê 1278 đường Trường Sa, theo quan sát, quán rộng khoảng 30 m2, mặt tiền 4 m, ánh sáng mập mờ, bên ngoài có hai màn hình tivi khổ lớn truyền trực tiếp các trận bóng đá trên thế giới.

Sau cả chục lần ngồi bên ngoài xem các trận bóng thì chúng tôi thành khách quen, được vào phía trong quán để xem các trận bóng qua tivi. Đây được xem là khu VIP, chỉ cho những khách quen vào để “xuống tay” với những kèo họ thích.

Vào một tối cuối tuần đầu tháng 9, khi vào khu VIP, đập vào mắt chúng tôi là hàng chục người đang dán mắt vào bốn màn hình tivi và mỗi màn hình phát một trận bóng. Một máy tính trên bàn đang mở tỉ lệ kèo của các trận bóng để người chơi dễ dàng tham khảo, lựa chọn cửa vào tiền.

Tại một góc khuất, phía sau căn phòng có một người đàn ông tên Tài ngồi trước máy tính, bên cạnh là một cuốn sổ để ghi chép. Tài gầy, rất nhanh nhẹn, trên tay luôn cầm cọc tiền, bên cạnh luôn có hai thanh niên để phụ giúp, quan sát.

Việc bán và pha chế nước uống cho khách do một người đàn ông đứng tuổi cùng một thanh niên chừng 22 tuổi đảm trách.

Tại đây, Tài chỉ nhận đặt cược số tiền tối thiểu 300.000 đồng. Quán lúc nào cũng mờ mịt khói thuốc.

Tối 7-9, trong hiệp hai của trận Milton Keynes Dons - AFC Wimbledon (vòng 6 League One - giải hạng Nhất nước Anh), Tài thông báo: Đồng banh, Wimbledon ăn 75. Ngay sau thông báo này, một giọng nam vang lên và Tài hỏi lại: “bốn xị (400.000 đồng) Wimbledon hả, tên gì”. Sau đó cả chục người khác xuống tay từ 300.000 đồng đến vài triệu đồng, Tài vừa hút thuốc vừa thoăn thoắt nhập điểm trên máy tính và ghi tắt tên các con bạc trong cuốn sổ bên cạnh…

Lẫn trong ồn ào “đặt lệnh” là tiếng Tài thông báo về tỉ lệ kèo trên mạng đang cập nhật liên tục: “đồng banh”, “chấp một”, “tài xỉu”, “phạt góc”, “ăn 85”…

Khi trận bóng gần kết thúc, nghi ngờ chúng tôi không phải con bạc nên nhân viên quán liền tới thu tiền nước, các con bạc và Tài cũng dành ánh mắt “đặc biệt” dò xét. Từ đó chúng tôi không được phép vào trong.

Các con bạc đang tập trung đặt cược với người đàn ông tên Mú tại quán Blue dưới chung cư Ngô Gia Tự. Ảnh cắt từ clip

Ổ cá độ từng bị báo chí phản ánh

Điều trùng hợp, quán cà phê của Tài là một trong những địa chỉ từng bị báo chí phản ánh việc cá độ bóng đá.

Cụ thể, mùa World Cup 2018, báo chí phản ánh về những con bạc “khát nước” ở các quán cà phê như quán không tên trên đường Hoàng Sa (gần cầu Trần Quang Diệu, quận 3).

Tại số 1278 đường Trường Sa, lúc ấy nhân viên còn ra tận lòng đường để mời chào khách bắt tài - xỉu, tỉ số; thẻ vàng, giao bóng… và nhân viên hướng dẫn con bạc vào phòng kín bên trong quán để ghi kèo.

Sau khi báo chí phản ánh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã cùng công an các quận liên quan vào cuộc kiểm tra, xác minh và mời một số người liên quan về làm việc. Quán số 1278 đường Trường Sa (quận Tân Bình) cũng nằm trong số đó.

Từ đó các địa điểm trên đã ngừng hoạt động cá độ bóng đá, thế nhưng đến nay việc cá độ lại tái diễn.

Điểm sát phạt núp sau cột nhà

Tại quán cà phê Blue dưới chung cư Ngô Gia Tự (lô K, đường Sư Vạn Hạnh, phường 2, quận 10), những ngày cuối tuần tháng 8-2019, khi chúng tôi vào bên trong quán chứng kiến hàng chục con bạc đủ mọi thành phần đang say sưa với từng trận cầu.

Quán nằm ở khu dân cư đông đúc, rộng khoảng 60 m2. Khu bên ngoài quán (vỉa hè đường Sư Vạn Hạnh) được kê hai dãy bàn và ba màn hình tivi, ngay sát vỉa hè treo bảng lịch thi đấu bóng đá.

Khi có khách vào quán, người đàn ông trông xe gọi nhân viên của quán ra (để nhận mặt - PV). Đối với khách quen, nhân viên để khách tự do lựa chọn chỗ ngồi. Còn với khách lạ, nhân viên sẽ chỉ định chỗ ngồi là khu vực bên ngoài quán.

Tối 31-8, khi vào bên trong, chúng tôi đi qua hàng chục người đang hướng mắt lên màn hình tivi, đến sát khu vực quầy pha chế và chứng kiến nhà cái cùng con bạc đang sát phạt phía sau cột nhà.

Theo quan sát, khu vực bên trong quán có khoảng 30 bộ bàn ghế, trên tường treo tám màn hình tivi trình chiếu nhiều trận cầu khác nhau, trần nhà gắn vài bóng đèn có ánh sáng mập mờ. Quán có một nhân viên nam và hai nhân viên nữ chuyên phục vụ nước uống cho các con bạc.

Điểm sát phạt nằm khuất bởi cái cột nhà, bên ngoài không thể nhìn thấy được, hàng chục con bạc say sưa sát phạt giữa làn khói thuốc đen đặc. Người đàn ông được các con bạc gọi với tên Mú, khoảng 35 tuổi, đầu hói, để ria mép, ít nói, ngồi trước máy tính và bên cạnh là một cuốn sổ ghi chép viết tắt tên các con bạc đặt cược.

Vào lúc 20 giờ 50, trước trận đấu giữa Chelsea - Sheffield Utd giải Ngoại hạng Anh, Mú ngồi trước máy tính liên tục lướt web xem tỉ lệ kèo rồi thông tin: “Chelsea hiệp một chấp nửa trái ăn 84 (đặt 1 triệu ăn 840.000 đồng), ba xị là nhỏ nhất (tức người chơi phải đặt tối thiểu 300.000 đồng cho một lần đặt cược - PV)”.

Sau đó là hàng chục con bạc xuống kèo, xưng tên… làm không khí tại đây nóng lên, nhốn nháo như một phiên chợ.

Cảnh cá độ, chung tiền tại quán cà phê Blue. (Ảnh cắt từ clip)

Kết thúc hiệp, các con bạc chung và nhận tiền tươi…

Đến trận Everton - Wolverhampton, Mú tiếp tục thông tin: Everton hiệp một đồng - nửa thua 85 (tức đặt 1 triệu, nếu thua thì chỉ thua 850.000 đồng). Sau thông báo, một con bạc đặt 1 triệu cho Everton; 1 triệu cho Sparta Rotterdam - Ajax…

Xe ôm, nhân viên văn phòng cùng sát phạt

Trong lúc trận đấu đang diễn ra chưa tới hồi kết, rất nhiều con bạc liên tục rời ghế ngồi đến chỗ nhà cái lấy tiền thắng cược tài - xỉu phạt góc (đặt cược số lần phạt góc) thì cũng không ít con bạc tranh thủ xuống tay đặt một trong hai đội sẽ ghi được bàn.

Trong trận Chelsea - Sheffield Utd, khi hiệp một của trận đấu đang dần vào những phút cuối, phút 40 một người đàn ông trong trang phục của một hãng taxi lên đặt “nổ” một ăn mười với số tiền 400.000 đồng (đặt nổ: tức một trong hai đội sẽ ghi được bàn thắng ở những phút cuối của hiệp một). Đến phút 43, Chelsea ghi thêm được bàn thắng và kết thúc trận, người tài xế taxi nhận được tiền thắng độ tổng cộng tới 4 triệu đồng.

Người này cầm cọc tiền 200.000 đồng, đếm trước mặt các con bạc đang “khát nước”. Sau đó tài xế taxi này dùng toàn bộ số tiền vừa thắng đặt tiếp cho hiệp tiếp theo.

Cũng trong trận giữa Chelsea - Sheffield Utd, một người, tự giới thiệu là nhân viên văn phòng, phân trần khi thua trận: “Trận này bắt tài Chelsea, trận trước Southampton - Manchester United hiệp một thua, hiệp hai huề, nói chung là thua”.

Trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, nói là đi xem bóng đá nhưng hầu hết con bạc tại đây đều chăm chú vào màn hình điện thoại xem tỉ lệ kèo. Trừ các tình huống nguy hiểm thì mới ngó lên màn hình tivi.

Tương tự, một thanh niên khoảng 25 tuổi cũng cho biết là nhân viên văn phòng, người này vừa từ chỗ nhà cái về ngồi tại ghế gọi ly nước uống với vẻ mặt buồn rầu rồi móc ví vét sạch từng đồng tiền lẻ: “Còn tiền nè thấy không, nãy trận Southampton - Manchester United thua hai chai (2 triệu đồng) rồi”. Vừa dứt lời, người này đếm tiền vừa đủ trên 300.000 đồng rồi tiến tới nhà cái đặt cược tiếp.

Theo quan sát của PV, tụ điểm cá cược này hoạt động cả ngày đêm, nhà cái nhận ghi độ cho tất cả trận đấu từ Ngoại hạng Anh tới các giải vô địch quốc gia khác. Các con bạc chủ yếu là xe ôm, công nhân, nhân viên văn phòng… và mỗi lần sát phạt phải cược từ 300.000 đồng trở lên.

Ăn chia với chủ quán

Theo tìm hiểu của chúng tôi, quán cà phê Blue được một người đàn ông thuê lại với giá 30 triệu đồng/tháng. Ban ngày quán ít khách nhưng ban đêm quán đông nghẹt người, chủ yếu là con bạc tới xem bóng đá và bắt độ bóng đá, nhân viên của quán cũng phải có mối quan hệ nhất định với ông chủ mới được nhận vào làm.

Theo một nhân viên của quán, Mú có mối quan hệ nhất định với ông chủ và được vào quán làm với nhiệm vụ “đặt sòng” cho các con bạc thỏa máu đỏ đen. Số tiền thu được sẽ ăn chia cho chủ quán.

Điều tra: Quán cà phê có khu VIP phục vụ các con bạc ảnh 5
Các con bạc tới sát phạt trong trận Milton Keynes Dons - AFC Wimbledon tối 7-9 tại quán cà phê 1278 đường Trường Sa, quận Tân Bình. (Ảnh cắt từ clip) 

“Chủ quán là người giàu có và hung dữ. Nói thiệt với anh chứ làm ăn ở đây không phải đơn giản đâu, ăn chia phải đàng hoàng, ăn gian là ổng biết ngay, ổng chặt tay luôn” - nhân viên nói.

Trong một chiều mưa vắng khách đầu tháng 10, nhân viên của quán cho biết ca làm việc là từ 13 giờ cho đến 5 giờ sáng hôm sau, khi các trận bóng kết thúc và được trả lương 6 triệu đồng/tháng, bao ăn. Theo nhân viên, ban ngày quán rất thưa khách, chỉ đông khi có các trận cầu diễn ra, những ngày bình thường thì Mú sẽ có mặt tại quán lúc 21 giờ để nhận bắt độ, lúc đó cũng là lúc quán đông khách, toàn bộ màn hình tivi được mở. Riêng hai ngày cuối tuần, Mú có mặt tại quán 24/24 giờ vì có nhiều giải, nhiều trận bóng đá khác nhau.

Theo nhân viên, mỗi đêm tại quán này số tiền cá độ cả 100 triệu đồng. “Tối anh qua anh coi, số lượng đông, nhiều người đánh lớn nữa, đủ thứ thành phần luôn, người chơi bình thường là 500.000 đến 1 triệu thì không nói, có mấy anh còn đánh 40 triệu, 50 triệu. Riêng anh hay đi SH đánh cả trăm triệu, hai đêm nay ăn hơn trăm triệu rồi, đêm qua ăn 44 triệu, đêm trước nữa…” - người này nói.

Theo nhân viên, người chủ tài khoản cá cược giao cho Mú thuộc dạng ông trùm, ít nói, ít xuất hiện. “Ở đây bao nhiêu cũng chơi, tiền tỉ cũng có. Họ có nhiều tiền rồi, họ không quan tâm. Nhà cái một đêm ăn vài tỉ cũng có, mà thua lại vài tỉ cũng có. Hai đội đá, anh chọn đội nào thì chọn, đâu ai ép buộc anh đâu, ở đây 365 ngày là đánh hết 365, nhỏ lớn đánh hết, ở trỏng có bao nhiêu là tivi, mỗi cái chỉ chiếu một trận thôi” - người này nói.

Một số vụ đánh bạc qua mạng nổi cộm

+ Ngày 12-10, Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định tạm giữ hình sự năm nghi can trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Theo điều tra ban đầu, Lê Văn Khánh (trú huyện Krông Búk) nhận một tài khoản cá độ bóng đá trên mạng Internet của một người tên H. Sau đó Khánh đưa về chia nhỏ làm nhiều tài khoản rồi giao cho những con bạc khác để chơi. Công an xác định mỗi tuần đường dây này tham gia cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch trên 2 tỉ đồng.

+ Ngày 8-10, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP.HCM triệt phá đường dây đánh bạc quy mô cực lớn do Nguyễn Hoàng Long (ngụ phường Tân Phong, quận 7) cầm đầu. Tại cơ quan công an, bước đầu Long khai nhận đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên hai trang bong88.com và sbobet.com... Người này cùng với Dân (chưa rõ lai lịch) “hợp tác làm ăn” từ năm 2017, chia lợi nhuận theo tỉ lệ Long 70%, Dân 30%. Đến khi bị bắt, số tiền giao dịch trong đường dây lên tới hơn 3.000 tỉ đồng.

+ Chiều 17-7, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt bốn người trú huyện Chư Prông và TP Pleiku. Nhóm này khai từ giữa tháng 6-2016 mở 32 tài khoản con từ một tài khoản trên trang web chuyên về cá độ bóng đá, rồi giao cho người khác chơi cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền thật. Trong mùa World Cup, họ đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 27 tỉ đồng.

+ Vụ án nổi cộm nhất về đánh bạc qua mạng là vụ 14 triệu con bạc với lượng tiền giao dịch trên 9.500 tỉ đồng liên quan đến Phan Sào Nam, Hoàng Thành Trung, Nguyễn Văn Dương… và cựu cục trưởng Cục C50 (Bộ Công an) Nguyễn Thanh Hóa...

Có những nhóm cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng bỏ túi trăm tỉ thì có những “nạn nhân” của cơn khát đỏ đen, trong đó Nguyễn Thanh Hùng (Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách, Bến Tre) là một ví dụ. Hồi tháng 7 năm nay, TAND tỉnh Bến Tre xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo này 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, Hùng là nhân viên tín dụng một ngân hàng tại Bến Tre. Từ năm 2015 đến tháng 8-2018, Hùng đã nhiều lần tham gia đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá trên mạng Internet. Để có tiền đánh bạc, Hùng lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng vay tiền của nhiều người với lý do cho người khác vay lại để đáo hạn nợ ngân hàng.

Tuy nhiên, Hùng đã sử dụng số tiền đó vào việc cá cược, trả lãi vay nợ. Từ cuối năm 2016 đến tháng 8-2018, Hùng chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền trên 19,4 tỉ đồng.

PV 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm