Đi dự đám tang, bất ngờ bị... đạn bắn trúng lưng

Trước đó, sáng 29-10, bà Tý đến viếng tại đám tang một người dân ở xóm 9, xã Diễn Thái.

Đầu đạn (bên phải) được phẫu thuật gắp ra từ người bà Nguyễn Thị Tý.

Đầu đạn (bên phải) được phẫu thuật gắp ra từ người bà Nguyễn Thị Tý.

Khoảng 10 sáng cùng ngày, người dân phát hiện có hai thanh niên mang theo khẩu súng nghi là súng săn bắt chim đi ngang qua nhà có đám tang.

Ngay sau đó, một viên đạn bất ngờ bay trúng, găm vào phía sau lưng gần vai trái. Bà Tý gục xuống, máu chảy ướt áo.

Người dân sơ cứu, băng bó vết thương rồi đưa bà Tý đến BV Đa khoa huyện Diễn Châu cấp cứu.

Do có đầu đạn găm trong người nên bà Tý được chuyển lên BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu, phẫu thuật gắp đầu đạn ra. Hiện bà Tý đã xuất viện trở về nhà, sức khỏe ổn định dần.

Theo bà Tý, thời gian qua bà không có thù oán gì với ai và không bị đe dọa. Bà Tý và một số người dân cũng nhận định có thể hai thanh niên đi bắn chim nhưng đạn lạc vào người bà.

Ông Phan Xuân Bính, Trưởng Công an xã Diễn Thái, cho biết thêm qua quan sát, nhận định ban đầu, viên đạn găm vào người bà Tý là dùng cho súng tự chế thường để bắn chim.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm