Cứu 2 du khách Nga ngất xỉu trên canô hết xăng

Chiều 9-2, trực ban tác chiến Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa xác nhận Đồn biên phòng Cam Hải Đông (tỉnh Khánh Hòa) đã tiếp nhận hai người đàn ông Nga do ngư dân cứu và thực hiện các thủ tục cần thiết theo qui định để bàn giao cho cơ quan thẩm quyền.

Hai ông Klagv Vitor Vaxileta (56 tuổi, trái) và Bagetxki Denix Alexangrvir (32 tuổi) đã được cứu sống - Ảnh: Ngọc Chi

Trước đó, sáng 9-2, tàu cá KH 97787 TS đang đánh bắt hải sản gần đảo Hòn Nội, cách bờ biển Nha Trang khoảng 15 hải lý về phía đông nam, thuyền trưởng Nguyễn Tấn Nguyên (32 tuổi, ở xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm) phát hiện một ca nô trôi dạt trên biển.

Nghi ca nô này chết máy nên anh Nguyên cho tàu chạy lại gần thì phát hiện có hai người đàn ông nước ngoài trong tình trạng bất động.

Anh Nguyên cùng các thuyền viên đã đưa hai người đàn ông này lên tàu cá của mình, sau đó cho uống sữa, cho ăn mì và điện báo cơ quan chức năng.

Tiếp đó, tàu cá này chở hai nạn nhân và lai dắt chiếc ca nô này về bờ biển Bãi Dài thuộc xã Cam Hải Đông lúc 13g30 cùng ngày.

Tại Đồn biên phòng Cam Hải Đông, hai người nước ngoài cho biết họ tên Klagv Vitor Vaxileta (56 tuổi) và Bagetxki Denix Alexangrvir (32 tuổi), là du khách Nga đến Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) du lịch

Theo hai người này, tối 8-2, họ thuê một ca nô để đi dạo trên biển Nha Trang, nhưng một khoảng thời gian sau thì ca nô hết xăng và trôi dạt tự do nhiều giờ trên biển. 

Hai người này kiệt sức vì thiếu thức ăn, nước uống. Sau khi được tàu đánh cá của anh Nguyên cứu sống và chăm sóc, nạn nhân đã ổn định sức khỏe.

Theo Duy Thanh/TTO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm