Cuộc đời rất... quái!

Cho nên đời sống phải đầy ắp sự kiện thì báo chí mới có thông tin nóng hổi, giật gân, người đời mới có chuyện bàn tán nơi vỉa hè, quán cóc.

Cho nên cuộc đời đôi khi rất... quái:

- Cúm gia cầm đã xuất hiện ở năm tỉnh nhưng dân ở Thường Tín, Hà Nội lại thích cướp gà tiêu hủy để xài.

- Nhiều trẻ ở sông Gianh, Quảng Bình bị mất mẹ vì chìm đò, khát sữa thì ngoài thị trường đầy sữa dỏm.

- Có cái văn bản cấm chở gia súc bằng xe máy vào nội thành Hà Nội mà ông giám đốc Sở Công thương thì bảo là sẽ ban hành quyết định mới thay thế cho “chuẩn”, còn ông phó chủ tịch TP thì bảo không thay thế gì sất! (Tóm lại là sao nhỉ?)

- Trong khi nhiều hộ nghèo ở nhiều tỉnh đang mếu máo vì bị xén tiền Tết, thậm chí có người phải vay gạo ăn thì cũng có khá đông thiên hạ khắp nơi dư tiền thi nhau đốt vàng mã ngày rằm nguyên tiêu, thậm chí nhét tiền vào... râu và cằm các tượng thờ, bức rồng ở đền, chùa rồi bỏ đi.

- Cúng giải sao, chen vô tổ đình Phúc Khánh (Hà Nội) không xong nên thay vì khấn Phật, người ta húc cả mặt vô hông tường “khấn”... mấy dòng quảng cáo rao khoan cắt bê-tông, “khấn” cả bãi rác...

Phải nói là... quái thật!!!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm