Chủ xe cầu cứu người dân dập lửa xe cháy

Theo nhiều người có mặt tại hiện trường, một thanh niên khoảng 18 tuổi chạy xe máy hiệu Attila Elizabeth màu trắng biển số 52F8 lưu thông từ hướng công viên Hoàng Văn Thụ về ngã tư Phú Nhuận. Khi xe vừa lưu thông qua khỏi mũi tàu Nguyễn Văn Trỗi - Hoàng Văn Thụ thì phía sau xe bốc khói đen.

Được nhiều người đi đường la lớn: “xe cháy, xe cháy”, thanh niên này lập tức tấp xe vào lề đường thì khói đen đã bao trùm toàn bộ thân xe khiến thanh niên dựng xe chạy vào nhà người dân cầu cứu.

Chủ xe cầu cứu người dân dập lửa xe cháy ảnh 1

Chủ xe kiểm tra giấy tờ trong cốp sau khi ngọn lửa được dập tắt.

“Lúc này lửa đã bắt đầu nhen lên từ thân xe. Một người dân dùng xô nước tạt vào thân xe nhưng ngọn lửa bùng lên dữ dội”, một người dân cho biết. Lúc này, anh Trần Thế Dũng, địa chỉ 209 Hoàng Văn Thụ nhanh trí lấy bình CO2 xịt vào thân xe. Một người dân gần đó tiếp tục dùng thêm bình CO2 khác hỗ trợ thì ngọn lửa mới được dập tắt. Toàn bộ dàn “áo” xe bị cháy biến dạng. Người thanh niên gọi điện kêu người nhà tới đẩy xe về sửa chữa.

Theo Tuổi Trẻ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm