Chém chết người yêu vì nghi bị phụ tình

Một vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn Quảng Nam gây xôn xao dư luận. Nạn nhân là Đỗ Thị Tường An, nhân viên quán bar Diamond (TP Tam Kỳ). An đã bị Nguyễn Mai Hoàng Long - bạn trai của An chém nhiều nhát vào người chết ngay tại chỗ. Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết PC45 đã bắt khẩn cấp Nguyễn Mai Hoàng Long (trú xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước) để điều tra về hành vi giết người.

Theo hồ sơ ban đầu, chiều 11-6, Long cùng mẹ đến nhà cậu ruột để trông nhà do cậu của Long vào TP.HCM giải quyết việc riêng. Tối hôm đó, An đến nhà cậu của Long ăn tối và ngủ qua đêm. Ba người đang nằm ngủ dưới đất, Long nằm giữa, mẹ Long và An ngủ hai bên. Đến khoảng 3 giờ sáng 12-6, Long thức dậy xuống dưới bếp lấy một con dao dài khoảng 80 cm chém nhiều nhát vào cổ, vai, tay An khi cô đang ngủ.


Nguyễn Mai Hoàng Long tại cơ quan công an cùng con dao gây án. Ảnh: KT 

Tại cơ quan công an, Long khai quen biết An khi cả hai còn học chung trường THPT. Cả hai chớm nở tình yêu từ đó và đã có “quan hệ trên mức tình cảm” hai bên gia đình đều biết. Cuối năm 2013, An trót lỡ mang thai với Long và Long đã chở người yêu đến bệnh viện giải quyết. Gần đây, An xin vào quán bar Diamond làm nhân viên tiếp rượu, còn Long tiếp tục học liên thông tại Trường CĐ Phương Đông chuyên ngành xây dựng.

Gần đây, Long nghi ngờ An có người yêu mới và nghe đồn An hay đi nói xấu mình với hàng xóm. Mỗi lần gặp nhau, thấy An tỏ vẻ quan tâm chăm sóc mình thì Long cho rằng đó là sự giả dối nên nuôi ý định giết người yêu cho khỏi ấm ức. Từ ám ảnh giết người, khi có cơ hội Long ra tay.

Hai nhát chém đầu tiên An giãy giụa khiến mẹ Long thức giấc bật dậy can ngăn nhưng Long xô mẹ ra rồi lạnh lùng tiếp tục xuống tay sát hại người yêu. Nghe tiếng kêu cứu của mẹ Long trong nhà, những người hàng xóm chạy đến và tóm giữ Long khi phát hiện sự việc. Nhận được tin báo, công an địa phương đã có mặt kịp thời khống chế đưa hung thủ về trụ sở.

Theo người nhà Long thì tinh thần của Long thời gian gần đây có biểu hiện bất ổn. Mới đây, Long đã bỏ học vì không thể tiếp thu bài giảng. Tuy nhiên, thay vì đưa con đi khám bệnh tại bệnh viện, gia đình lại đưa Long đến thầy cúng, chữa trị bệnh theo kiểu dân gian.

Lời nói muộn màng của kẻ sát nhân máu lạnh tại cơ quan công an: “Em còn thương bé An lắm nhưng không hiểu sao trong đầu em lúc nào cũng ám ảnh hình ảnh An cặp kè người yêu khác. Em rất ân hận khi người yêu không còn sống trên đời nữa…”.

KIM THÁI

Giết người do “hàng đá” hay game gây ảo giác?

Ngày 13-6, TAND TP.HCM đã quyết định hoãn xử , trả hồ sơ cho VKS cùng cấp để điều tra làm rõ vụ Lương Phúc Hưng “bị ảo giác” dùng búa tấn công bạn thân.

Đêm 15-8-2013, Mã Nông Phú trong lúc chơi game với Hưng tại quán Internet trên đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp) có gửi Hưng giữ giùm chiếc ví bên trong có 400.000 đồng và một số giấy tờ tùy thân. Đến sáng hôm sau Phú nhờ bạn chở qua nhà Hưng lấy lại chiếc ví.

Do trước đó Hưng sử dụng “hàng đá” với hai người bạn. Khi ở nhà một mình, Hưng nghe Phú gọi thì Hưng có ảo giác có người đến giết mình. Hưng liền chuẩn bị một cây búa để giết Phú. Lúc Phú đi lên cầu thang, Hưng đứng phía trên bất ngờ tấn công Phú. Phú né tránh nên ngã trượt cầu thang và bỏ chạy ra ngoài tri hô.

Theo kết luận pháp y, nạn nhân bị thương tật 28%. Còn Hưng giám định về tâm thần xác định tình trạng tâm thần của Hưng bình thường. Theo lời khai của Hưng tại cơ quan điều tra, sau khi dùng “hàng đá” Hưng không ngủ và chơi game suốt đêm nên có ảo giác có người muốn giết mình nên gây án như trên. Gia đình bị cáo cũng cho động cơ giết người của Hưng là do ảo giác.

Nhận định vụ án, một thẩm phán TAND TP.HCM phân tích “hàng đá” sau 48 tiếng không còn khả năng gây ảo giác, còn nói game gây ảo giác thì phải cẩn trọng và cần có cơ sở pháp lý vững chắc.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm