"Chặt chém", lừa đảo hoành hành trên đỉnh đèo Hải Vân

3 lon bia, 1 bao thuốc giá 75.000 đồng
3 lon bia, 1 bao thuốc giá 75.000 đồng

Qua hơn 7km đường đèo ngoắt ngoéo, du khách lên tới đỉnh đèo Hải Vân để có thể trải hết tầm mắt ngắm nhìn biển Lăng Cô lấp lánh dưới chân đèo. Cảnh đẹp là vậy nhưng trong thời gian gần đây, nhiều vị khách khi lên đến đỉnh đèo Hải Vân đã phải chịu cảnh mua hàng đắt “một gấp đôi”.

Chiều 18/9, khi có mặt tại khu vực đỉnh đèo Hải Vân, phóng viên VietNamNet đã nhận được phản ánh của đoàn khách du lịch đến từ Hải Phòng. Anh Đặng Văn Bách bức xúc: “Chụp ảnh xong, trời hơi mưa nên chúng tôi tạt vào một quán ven đường uống bia. Gọi 3 lon bia Heineken, 1 bao thuốc lá “White House” và 5 quả trứng vịt luộc. Lúc đứng lên thanh toán, chủ quán tính chúng tôi đúng 100.000 đồng. Tranh cãi một hồi, chúng tôi đuối lý vì vào ăn không hỏi giá trước nên đành bấm bụng bảo nhau trả tiền để về cho nhanh”.

Khi phóng viên VietNamNet vào quán gọi 1 lon “bò húc” uống, khi đứng lên cũng bị hét giá “12.000 đồng” trong khi ở nơi khác, 1 lon nước này chỉ có giá 6000 - 8000 đồng. Chủ quán duy nhất “không bắt chẹt” du khách ở đây cho biết: “Thậm chí khách đi vệ sinh họ cũng thu 2.000 đồng, chướng tai gai mắt lắm nhưng mình tôi chẳng làm gì được! Không khéo lại vạ đến thân”.

Không chỉ bị “chặt chém” khi mua đồ ăn, nếu “dại dột” mua một chuỗi vòng ngọc trai với giá từ 150.000 - 350.000 đồng, rất có thể du khách sẽ mua phải chuỗi ngọc trai trộn... hạt nhựa.

Đi vệ sinh tốn... 2.000 đồng
Đi vệ sinh tốn... 2.000 đồng

Chị Đinh Ngọc Thủy ở quận Tây Hồ - một trong những nạn nhân đã từng mua phải chuỗi ngọc trai nhựa cho biết: “Năm ngoái khi lên tham quan trên đỉnh đèo Hải Vân, thấy chuỗi ngọc đẹp nên tôi đã hỏi mua. Trước khi trả tiền, tôi đã cẩn thận bảo người bán hàng cọ hai viên ngọc vào nhau xem có ra bột hay không rồi mới trả tiền. Ai ngờ lúc về đến Hà Nội, một người bạn sau khi xem chuỗi hạt đã chứng minh cho tôi thấy trong đó đa phần là…hạt nhựa, chỉ có khoảng gần 20 hạt ngọc xịn”.

Xâu ngọc trai lẫn hạt nhựa ngay tại quán
Xâu ngọc trai lẫn hạt nhựa ngay tại quán

Nếu như ở những điểm du lịch khác, thường chỉ có du khách người nước ngoài bị đám bán hàng rong đeo bám thì trên đỉnh đèo Hải Vân, khách du lịch trong nước cũng phải chịu cảnh tương tự. Chị Nguyễn Kim Huệ - du khách Ninh Bình nói: “Họ cứ đi theo, lèo nhèo đến khi mình phải mua đại một thứ linh tinh gì đó thì mới chịu đi nơi khác”.

Một vấn nạn khác mà du khách lên đỉnh đèo Hải Vân bằng xe máy phải chịu là nạn giả làm người đi nhờ xe xuống đèo, rình sơ hở để móc túi. Anh Đức - Sinh viên ĐH Đà Nẵng bức xúc: “Tôi cho 2 người phụ nữ đi nhờ xuống chân đèo mà họ lại nỡ móc ví của tôi. Đến lúc dừng lại đổ xăng tôi mới biết mình mất ví. Trong ví có 800.000 đồng, 1 chứng minh nhân dân, 1 thẻ sinh viên và 1 giấy đăng kí xe máy”.

Không biết chính quyền sở tại, cụ thể là thị trấn Lăng Cô - Thừa Thiên Huế và TP. Đà Nẵng có biết hình ảnh điểm du lịch nổi tiếng này vẫn đang xấu đi vì nạn “chặt chém và móc túi du khách” này không.

GIA LINH - (Theo VietNamNet)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm