Câu cá dã ngoại, 3 người tử nạn

Đến gần 11 giờ trưa nay, 26-3, thi thể ông Lê Lợi (51 tuổi, ở phường Đài Sơn) và Nguyễn Hoàng Khánh (43 tuổi, ngụ phường Tấn Tài, cùng TP Phan Rang-Tháp Chàm) đã được tìm thấy trên vùng biển này, cách bờ khoảng gần 2 hải lý. Riêng ông Nguyễn Tân (59 tuổi, ngụ phường Đài Sơn, TP Phan Rang- Tháp Chàm) vẫn đang mất tích.

Ông Nguyễn Ngọc Hàn (43 tuổi) một trong 6 người may mắn thoát nạn, vẫn còn hoảng loạn, kể: Khoảng 5 giờ ngày 25-3, ông và 7 người bạn (tất cả đều ở Ninh Thuận) sử dụng ghe nhỏ của anh Nguyễn Lập (33 tuổi, ở Vĩnh Tân,Tuy Phong- Bình Thuận) do chính anh Lập làm tài công, đi câu cá dã ngoại trên vùng biển xã này.
Đến gần 17 giờ cùng ngày, khi đang chạy về được khoảng 30 phút, cách bờ chừng 2 hải lý thì bất ngờ có gió khá  mạnh. Chỉ sau vài phút chòng chành vì những đợt sóng lớn, chiếc ghe chao nghiêng, phá nước và chìm nhanh.
“Lúc đó, tất cả đều hoảng loạn, mạnh ai nấy tìm cách thoát thân. Tôi may mắn chụp được chiếc thùng nhựa, tạm dùng làm phao, rồi nhảy nhanh ra khỏi ghe, nhắm hướng bờ bơi vào. Khi không còn sức để bơi, tôi chỉ cố ôm chiếc thùng nhựa, mặc cho sóng đánh trôi. Đến khoảng 1 giờ ngày 26-3, tôi dạt vào bờ ở khu vực Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân (Tuy Phong), cách nơi ghe bị nạn 5-6km” ông Hàn nói.

 Khi vào đến bờ, ông mới biết 4 người bạn cùng đi là Nguyễn Hoàng Dũng, Nguyễn Trung Việt, Trần Thiện Phú, Dương Phú Khoa được các ghe câu mực cứu sống; riêng tài công Nguyễn Lập thì bơi được vào bờ.
Đến gần sáng nay, thông tin vụ lật ghe được cấp báo đến Đồn Biên phòng Vĩnh Tân và cơ quan này đã triển khai lực lương tìm kiếm thi thể những người bị nạn.
 
Theo Lê Trường (NLĐO) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm