Bình Dương: “Hiệp sĩ” bắt “ma nhớt”

Lập tức, anh Hải triển khai các “hiệp sĩ” tủa ra truy bắt. Tại Đại lộ Bình Dương, nhóm “hiệp sĩ” phát hiện bốn thanh niên khả nghi đang phóng xe chạy về hướng TP.HCM. Khi các “hiệp sĩ” áp sát, hai trong bốn người tình nghi liền phóng xuống xe chạy bộ. Anh Hải và anh Trí đuổi theo bắt được hai người này. Đó là Nguyễn Thanh Tùng, Phạm Thành Trung cùng ngụ xã Phú An, huyện Bến Cát. Trước khi hành sự, Tùng, Trung thoa nhớt khắp người rồi vào nhà nạn nhân rạch mùng trộm tài sản. Khám người Trung có một ĐTDĐ vừa trộm được.

Anh Trí cho biết đêm trước đó, do ngủ say nên cơ sở bị “ma nhớt” đột nhập lấy trộm thiết bị ép gạch bông trị giá hàng chục triệu đồng.

Ngày 12-5, Công an thị xã Thủ Dầu Một cho biết qua truy xét đã bắt giữ thêm hai đồng phạm của Trung, Tùng. Bước đầu, nhóm “ma nhớt” khai nhận thực hiện hàng chục vụ trộm kiểu trên tại địa bàn Bình Dương.

V.BÁ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm