Xín Mần, trải nghiệm gian khó các tay lái bán tải

Xín Mần (Hà Giang) là một điểm đến khá mới mẻ đối với những người đam mê du lịch. Anh Nguyễn Ngọc, CEO của PVC, một trong những câu lạc bộ về xe hơi lớn nhất Việt Nam, chia sẻ: “Nhiều khách du lịch biết tới các địa danh như Đồng Văn, Mèo Vạc hay TP. Hà Giang nhưng rất ít người đặt chân tới huyện Xín Mần, vì đây vùng núi đất, dễ sạt lở, nguy hiểm”.

Đoàn xe rời Hà Nội và hướng về cung đường Tây Bắc

Với niềm đam mê phiêu lưu mạo hiểm, cộng với sự chuẩn bị chu đáo về kỹ thuật, đặc biệt là phương tiện di chuyển, đoàn PVC lên đường với một tâm thế chung, sẵn sàng chinh phục Xín Mần và khám phá văn hóa con người ở vùng cao.

Thách thức trên từng chặng đường

Ca sĩ Trương Kiều Diễm là một gương mặt khá gây bất ngờ của chuyến hành trình bão táp. Cô chia sẻ: “Vì tính chất công việc, Diễm có cơ hội được đi rất nhiều nơi. Mình cũng không tự tin cầm lái vì đường đi rất uốn lượn, quanh co, khúc khuỷu. Con đường khó đi nhưng lại mang đến cho mình sự thích thú, tò mò và những cảm giác hết sức mới mẻ”.

Cung đường gian khó Tây Bắc bắt đầu thử thách các tay lái

Xuất phát từ Hà Nội ngược lên Hà Giang, đoàn phải trải qua chặng đường tưởng chừng như rất dài và trúc trắc tới vô tận. Trước hành trình, một kế hoạch chi tiết đã được đề ra, từ tính toán yêu tố thời tiết, tình huống có thể xảy ra, chuẩn bị xe cộ, cho tới phân công nhiệm vụ của mỗi thành viên trong đoàn.

Địa hình đá, đất, bùn lầy trộn lẫn nhau thử thách sự mạnh mẽ, an toàn những chiếc bán tải

Địa hình đá, đất, bùn lầy trộn lẫn nhau thử thách sự mạnh mẽ, an toàn những chiếc bán tải

Địa hình đá, đất, bùn lầy trộn lẫn nhau thử thách sự mạnh mẽ, an toàn những chiếc bán tải

Địa hình đá, đất, bùn lầy trộn lẫn nhau thử thách sự mạnh mẽ, an toàn những chiếc bán tải

Với quãng đường khoảng 420 km, địa hình hỗn hợp trong khoảng 10 giờ chạy xe, vì vậy, những chiếc xe tham gia chuyến đi phải mạnh mẽ và bền bỉ. Lựa chọn Ford Ranger Wildtrak 3.2L – mẫu bán tải với động cơ Diesel siêu khỏe, dẫn động hai cầu với khóa vi sai thông minh, đoàn đã có thể tạm thời yên tâm trước vạch xuất phát.

Chiếc xe xuyên qua bầu trời tờ mờ sáng, hướng thẳng Hà Giang. Tuy nhiên, chỉ sau một vài phút giây thưởng ngoạn, đoàn đã bắt đầu phải đối phó với thách thức từ những con đường quanh co, khúc khuỷu dẫn lên Xín Mần. Tầm nhìn đa số bị khuất bởi các đoạn cua bất ngờ. Địa hình đá, đất, bùn lầy trộn lẫn khiến những chiếc bán tải lúc thì xóc nẩy, lúc thì va phải một cái hố và đặc biệt là những pha trơn trượt hiểm hóc.

Khi vượt qua thử thách này thì thử thách khác lại tới. Một cơn mưa ập xuống làm mặt đường trơn trượt, hố bùn khủng khiếp. Vào thời điểm này, chiếc xe bán tải mạnh mẽ của đoàn đã phát huy tác dụng. Ford Ranger Wildtrak sở hữu khung gầm bằng thép chịu lực siêu cứng cùng hệ thống treo ưu việt cho phép xe lướt nhanh mà vẫn êm ái qua các cung đường khúc khuỷu. Bên cạnh đó, ở những khu vực cheo leo, những công nghệ như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đèo dốc HDC hay hệ thống chống trượt giúp xe giữ được sự ổn định xuyên suốt hành trình. Các khu vực lội nước cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều khi chiếc bán tải của Mỹ đạt thông số kỷ lục 800 mm chịu ngập.

“Lái xe bằng cả trái tim”

Trong các pha xử lý tình huống, hình ảnh những tài xế bán tải hiện lên đầy mạnh mẽ và can đảm. Đó là những chàng trai, cô gái không ngại lăn xả xuống bùn đất để kiểm tra bánh xe, lắp tháo và chỉnh máy. Đó là những vị trưởng đoàn không chỉ phân tích kỹ lưỡng vấn đề, đốc thúc anh em mà còn xắn tay vào hỗ trợ cả đoàn. Tiếng cổ vũ động viên nhau vang lên một góc núi rừng, xen lẫn với tiếng nói cười không ngớt. Trương Kiều Diễm chia sẻ. “Trong suốt hành trình, thử thách không còn là gì hết, bởi anh em đã lái xe bằng cả trái tim”.

Các thành viên PVC mang quà đến cho người dân Xín Mần

Rồi khi cánh cổng của ngôi trường tiểu học xã Xín Mần hiện ra trước mắt, các thành viên trong đoàn mới có thể thở phào và cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Những em nhỏ vùng cao háo hức chờ đợi những món quà, ở góc kia là người dân chào đón, bắt tay thân tình các nhà thiện nguyện từ miền xuôi lên. Các thanh niên cũng hỗ trợ đoàn dỡ đồ dùng học tập, bàn ghế, bình nước từ trên xe xuống. Lúc này, cả đoàn nhớ lại lời nói đầu hành trình của anh Trung: “Những thử thách luôn kích thích mình. Điều mình mong muốn nhất là mang những món quà nhỏ đến cho các em. Hình ảnh các em nhỏ, thầy cô giáo ngập tràn niềm vui chính là thứ thôi thúc mình đi đến cuối hành trình này. Anh em trong đoàn cảm thấy nhẹ nhõm khi cả tấn hàng hóa đến tận tay người dân địa phương mà không bị hư hỏng gì”, anh Ngọc chia sẻ.

Những nụ cười trên môi các em bé và người dân địa phương tưởng như không bao giờ tắt khi cả đoàn chia cho các em những món quà đơn giản, bình dị, từ chiếc bánh, cái kẹo đến quyển sách cuốn đơn sơ. Và họ ngồi lại bên nhau, xung quanh đống lửa trại, cùng cây đàn ghi-ta và những trò chơi tập thể gần gũi. Ánh sáng của lửa trại, đèn ông sao, đèn kéo quân làm sáng bừng cả không gian Xín Mần cho tới tận khuya.

Chuyến hành trình kết thúc trong cảm hứng hân hoan của những thành viên đoàn PVC. Dù khác nhau về đời sống, công việc, nhưng điểm chạm mang tên khát khao chinh phục thiên nhiên đã đưa họ tới những mảnh đất mới, hiểu thêm về văn hóa, con người xứ sở. Trương Kiều Diễm chia sẻ: “Giá trị cuộc sống không nằm ở những thứ hào nhoáng mà nằm ở những điều nhỏ nhặt bình yên. Khi mình cho đi, lúc đó mới là hạnh phúc”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm