Vượt núi 'cõng' áo ấm tặng trẻ trên nóc Lấp Loa

 

Những ngày cuối cùng của năm 2018, nhóm bạn trẻ tại Quảng Nam, Đà Nẵng đã cùng nhau "cõng" Tết đến với các em nhỏ tại điểm trường Lấp Loa thuộc thôn 3, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam. Ảnh: Thanh Nhật

Quà tặng các em là những chiếc áo ấm, đôi dép nhỏ xinh, mì tôm, sữa... mua từ tiền các bạn quyên góp trong nhiều ngày. Ảnh: Thanh Nhật. 

Từ trung tâm xã Trà Tập đến điểm trường Lấp Loa phải đi bộ khoảng 8 km đường núi. Vì vậy, ngay từ sớm hàng chục người dân trong làng đã có mặt để cùng các bạn trẻ "cõng" hàng lên núi. Ảnh: Thanh Nhật

Chặng đường đến với các nhỏ không hề dễ dàng. Mọi người phải men theo con đường rừng lầy lội bùn đất, vượt qua nhiều con dốc, con suối trơn trượt do trời mưa liên tục trong nhiều ngày qua. Ảnh: Thanh Nhật

"Hên là bữa nay trời nắng, chứ trời mưa là đi không nổi. Vào mùa mưa các cô giáo bám bản có khi cả tháng trời không được về nhà vì đường lầy lội, đi lại rất nguy hiểm" - bạn Doãn Minh Quang chia sẻ. Ảnh: Thanh Nhật

Một em nhỏ theo mẹ tham gia gùi hàng lên điểm trường. Dù đường khó đi nhưng đôi chân em vẫn thoăn thoắt, việc đi bộ dường như đã trở thành chuyện quá đỗi quen thuộc với em. Ảnh: Hạnh Trần

Đến nơi, mọi người trong đoàn đều cảm động khi thấy các em nhỏ đã đứng đợi ở sân trường. Ảnh: Hạnh Trần

Anh Hồ Văn Hoàng, người phụ trách học sinh của thôn, cho hay điểm trường Lấp Loa có 45 em học sinh với ba giáo viên, trong đó có 15 em mẫu giáo, 16 em lớp một và 14 em lớp hai.Ảnh: Thanh Nhật

Những gương mặt hồn nhiên, trong sáng, hết sức đáng yêu của các em nhỏ. Có lẽ đây là lần đầu tiên các em được gặp nhiều người lạ như vậy. Ảnh: Thanh Nhật

Anh Hoàng chia sẻ thêm, bà con trong thôn là dân tộc Ca Dong, chủ yếu làm nương rẫy nên cuộc sống còn gặp rất nhiều khó khăn. Điều kiện học tập của các em nhỏ cũng cực kỳ thiếu thốn. Ảnh: Thanh Nhật

Một em nhỏ mừng quýnh khi được tặng một hộp sữa. Sữa dường như là một thứ xa xỉ đối với các em nhỏ nơi này. Ảnh: Thanh Nhật

Càng về chiều, thời tiết nơi này càng giá lạnh nhưng các em đều đi chân đất. Trên người chỉ mặc những chiếc áo mỏng tang. Nhiều em thường phải co tay vào trong tay áo để giữ ấm trong thời tiết giá lạnh. Ảnh: Thanh Nhật

Các bạn trẻ giúp các em nhỏ đi dép mới, mặc áo ấm mới. Ảnh: Xuân Lộc

Ngoài tặng quà, các bạn trẻ còn nấu ăn cho các em nhỏ. Bạn Nguyễn Thị Sen chia sẻ: "Thực sự thì cuộc sống của các em nhỏ còn rất nhiều khó khăn. Mình mong tới đây các em sẽ nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ cộng đồng để mỗi ngày các em đều được ăn no, mặc ấm".  Ảnh: Xuân Lộc. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm