Chùm ảnh: Cô, trò chuẩn bị khai giảng sau lũ dữ

Ông Nguyễn Hồng Hoa, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn cho biết: “Hai đợt lũ vừa qua làm hai học sinh ở Kỳ Sơn thiệt mạng, 12 trường học, 53 giáo viên bị ảnh hưởng nặng. Hiện có những cổng trường bùn đất ngập đến nửa cổng mà đường chia cắt máy móc thiết bị chưa thể vào để dọn bùn đất". 

Mường Típ là xã biên giới cách trung tâm thị trấn Mường Xén và quốc lộ 7A (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) khá xa. Lũ dữ cuốn hỏng đường khiến Mường Típ đang bị cô lập.

Cổng trường tiểu học Mường Típ 1 ngổn ngang sau lũ dữ.

Điểm trường ở bản Na Mì (xã Mường Típ) bị sạt lở.

Học sinh đến trường gặp khó khăn.

Phòng ở nội trú cho học sinh còn nhiều thiếu thốn.

Năm học mới đã đến nhưng chăn, chiếu đã quá sờn, cũ.

Giáo viên phải mất năm giờ đồng hồ vượt 12 km đường núi và lầy lội để cõng gạo và thực phẩm về trường.

Học sinh hồn nhiên, chân còn thiếu dẹp và đi những đôi dép mòn vẹt, đứt quai. 

Có gạo nhưng thiếu rau xanh sau lũ, cô giáo phải đâm lá và quả me non ra nấu canh cho học sinh ăn có canh... có rau.

Măng rừng của giáo viên lên núi lấy về.

Cô giáo chẻ củi nấu cơm phục vụ học sinh. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm