Những hình ảnh cực hấp dẫn ở lễ hội đua bò Bảy Núi

Sáng 8-10, tại sân đua bò chùa Thơ Mít, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, An Giang đã diễn ra lễ hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 25.

Đây là lễ hội truyền thống của người đồng bào Khmer được tổ chức hằng năm nhân dịp lễ Đolta thu hút hàng chục ngàn người đến xem và cổ vũ.

Một số hình ảnh ghi nhận tại lễ hội:

Lễ hội năm nay thu hút 64 đôi bò tham gia tranh tài. 

Ngay từ sáng sớm, 64 đôi bò đã tập trung và sẵn sàng cho trận tranh tài quyết liệt.

Các chủ bò kiểm tra lại bò trước khi xung trận.

Hình thức thi đấu loại trực tiếp với một vòng đua vừa hô (đi chậm, biễu diễn), vừa thả (chạy nước rút tăng tốc về đích) để chọn đôi bò chiến thắng vào vòng tiếp theo.

Các đôi bò bắt đầu vào trận đua.

Các nài bò đứng trên cây bừa để lái cặp bò chạy chậm (gọi là hô), khi đến cột cờ - điểm bắt đầu tăng tốc. Lúc này nài bò vung tay dùng đinh nhọn đâm vào lưng bò và thả dây để lao vun vút về đích (gọi là thả).

Đôi bò thắng cuộc sẽ nhận phần thưởng 30 triệu đồng. Ngoài ra còn có các giải nhì, ba, tư với tiền thưởng từ 10 đến 20 triệu đồng. 

Nài bò Trần Văn Tám (đội đua xã An Phú, huyện Tịnh Biên) cho biết hằng năm ông đều tham gia thi đấu. Cặp bò được chọn đi thi đấu phải chăm sóc chu đáo, chỉ có nhiệm vụ đua chứ không làm việc.

Mặc cái nóng oi bức, hàng chục người dân đã đến xem và cổ vũ cho các đôi bò.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm