Không dám giả định…

- Ừ, cũng không xuôi tai thật... mà là vụ gì mới được?

- Vụ ở Đắk Nông có bảy cựu chiến binh bị đưa ra truy tố rồi xét xử tội hủy hoại rừng đó. Họ thì nói chỉ tham gia dọn dẹp khoảnh rừng đã bị phá trước đó nhưng cơ quan chức năng không chịu...

- À, cái vụ mà năm người trong số đó thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Vụ mà một người đã qua đời và một phải cấp cứu trong giai đoạn tố tụng chứ gì. Rồi bây giờ sao?

- Thì qua nhiều lần xét xử, tòa lại… hoãn đó. Các chuyên gia pháp lý thì từ lâu đã nhận xét rằng lý luận của VKS đầy mâu thuẫn và mấy cựu chiến binh kia chỉ đáng xử hành chính.

- Tôi cũng thấy mâu thuẫn! Có khi nào họ xử lại rồi kết tội, rồi sau đó… lại đi vào con đường ra bản án oan, sai không nhỉ?

- Thôi, ông đừng nghĩ xa xôi thế, tôi sợ lắm…

- Sợ gì?

- Đã có nhiều vụ oan, sai rồi. Giờ mà xuất hiện bản án sai nữa, mà nạn nhân là những người từng là lính, về địa phương sống chẳng khá giả gì thì… thật tủi cho họ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm