Khát danh hiệu đến phản giáo dục

- Hừ! Tuần trước ông giành cần câu, suýt uýnh lộn với hàng xóm. Hôm qua thì đập vỡ hai cái chén vì cáu thằng Tèo học dốt… Tui còn nhịn ông đến bao giờ?

- Hic, dù sao lỗi của tui cũng trong phạm vi gia đình, đâu có to đùng như chuyện ở huyện Quảng Ninh, Quảng Bình để bà làm dữ…

- Vụ ấy to cỡ nào, nói nghe coi có so sánh rồi thông cảm với ông được không?

- Là Phòng Giáo dục huyện ấy dù biết có sự việc cô giáo một trường chỉ đạo toàn lớp tát bạn hơn 200 cái nhưng vẫn giấu nhẹm đi, không báo cáo cho đến khi báo chí biết.

- Hả? Sao chuyện động trời như vậy mà giấu? Tại sao giấu?

- Thì theo lý giải là để trường ấy có lý lịch đẹp đặng dễ bề đạt danh hiệu trường chuẩn…

- Trời, bị cả chục bạn đánh như thế đã đau đớn về thân thể mà xa hơn là nguy cơ ảnh hưởng sự phát triển tâm lý, nhân cách học sinh sau này..., thế mà coi như không có gì…

- Đó gọi là tiếp tay cho bạo lực học đường, dung dưỡng sự gian dối trong môi trường sư phạm...

- Nói cách khác là khát danh hiệu trường chuẩn một cách rất phản giáo dục…

- Hi, nên bà biết chuyện voi rồi thì chấp gì chuyện kiến… Xí xóa vụ uống bia cho tui nhá!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm