Việt Nam - Nhật Bản (1-0): Nhật đá như… bán độ!

Các học trò ông Park Hang-seo đá với Olympic Nhật Bản, thực chất là lứa U-21, như đàn anh chơi với đàn em. Một chiến thắng nhẹ cho Olympic Việt Nam (VN) là điều đã được dự báo trước nhưng không ngờ lại thắng dễ quá.

Quang Hải ghi bàn duy nhất cho VN từ rất sớm nhờ pha biếu không của hậu vệ Yuta Makiza sau khi đỡ bóng ngờ nghệch từ đường chuyền của thủ môn chuyên ngồi ghế dự bị Obinna. Tình huống thua lãng nhách như… bán độ của Nhật không hiểu là vô tình hay cố ý khiến bị trả giá nhưng nó lại nằm trong toan tính của họ muốn gặp Malaysia ở vòng loại trực tiếp hơn.

Trong một trận cầu thủ tục phân định ngôi nhất, nhì bảng D, thật khó nói cả hai đội Olympic VN và Nhật Bản đều muốn thắng. Đơn giản vì đội nhất bảng chưa biết rõ đối thủ ở trận tiếp theo là ai, ngại nhất có thể gặp cả đương kim vô dịch Asiad Hàn Quốc, hoặc rơi vào nhánh đấu xương xẩu hơn sau đó. Còn đội nhì bảng chắc chắn gặp Malaysia dễ chịu. Và với món quà tặng không thể ngon lành hơn, Quang Hải một mình một bóng đối diện thủ môn Obinna không thể không ghi bàn.

Quang Hải ghi bàn duy nhất vào lưới Nhật Bản. Ảnh: HUY PHẠM

Với tư thế á quân giải U-23 châu Á, thầy trò ông Park Hang-seo không cho phép mình chơi dễ dãi ở đấu trường Asiad 18. Thậm chí nhà cầm quân người Hàn Quốc còn đính chính rằng ông chưa bao giờ ngại ngùng nếu đối đầu với đội bóng quê hương ông. Quyết tâm của ông Park giúp các tuyển thủ VN chơi trận cuối vòng bảng không bị lấn cấn phải đá thật hay đá thủ tục, giữa việc chọn đối thủ nhẹ ký tiếp theo hay dấn thân vào nhánh đấu mệt mỏi hơn.

Cứ nhìn đội hình ra quân của Olympic VN với hàng thủ cứng cựa chính thức đủ hiểu ông Park muốn thử thách họ cho chặng đường gian khó tiếp theo và không chấp nhận thua dễ. Ông thầy Hàn cũng tranh thủ cho thử lửa Văn Toàn lần đầu đá chính, hay đàn em Đức Chinh chơi chỗ của Anh Đức để xoay tua cầu thủ dưỡng sức và đổi miếng đánh.

Trong khi đó, Nhật Bản từ sau bàn thua cũng có những lúc dâng cao uy hiếp cầu môn Bùi Tiến Dũng nhưng mỗi lần sắp sửa có pha dứt điểm thì… vấp bóng hoặc chạy quá đà. Còn lại các cú sút trúng khung thành đều không gây nguy hiểm cho thủ môn Tiến Dũng suốt ba trận đều có thời gian rảnh rỗi hay đỡ bóng thảnh thơi nên chẳng để thua bàn nào.

Toàn thắng cả ba trận để lấy ngôi đầu bảng D, thầy trò Park Hang-seo sẽ gặp đội đứng thứ ba của các bảng B, E hoặc F (còn lượt cuối ngày 20-8 mới ngã ngũ) ở vòng 16 đội. Olympic VN dễ dàng vượt qua vòng bảng trước các đối thủ yếu hơn và không muốn thắng khiến họ chưa phải gặp bất kỳ thử thách nào.

HLV Moriyasu Hajime thất hứa

Sau trận thua, HLV Moriyasu Hajime ca ngợi đội tuyển Olympic VN chơi hay hơn và bày tỏ sự luyến tiếc các cầu thủ của mình trẻ người non dạ. Cần biết trước khi bóng lăn, ông Hajime tuyên bố đánh bại đồng nghiệp Park Hang-seo nhưng học trò của ông lại không thể. HLV Hajime tán tụng ông Park có đội quân chất lượng vừa đoạt ngôi á quân U-23 châu Á nên giành chiến thắng là xứng đáng. Ông tiếc cho một số cầu thủ Nhật quá vội vàng đã bỏ trôi đi nhiều cơ hội ghi bàn mười mươi. Trong khi đó, HLV Park Hang-seo từ tốn tiết lộ Olympic VN muốn đi đến trận cuối cùng thì không nên ngán ngại bất cứ đối thủ nào. Ông Park hài lòng với cách chơi của học trò và mong muốn họ tiếp tục giữ vững phong độ lẫn ngọn lửa tinh thần như các trận thắng đã qua để không phụ lòng người hâm mộ quê nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm