HLV Cherchesov (Nga): ‘Cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu!’

. Báo Izvestia (Nga): Cảm giác của ông lúc này?

+ HLV Cherchesov: Cũng bình thường thôi. Trận đánh này chúng tôi đã hoàn thành, bây giờ nghĩ về một trận đánh khác.

. Báo L’ Équipe(Pháp): Đây là phong độ cao nhất hay đội tuyển Nga còn đỉnh cao mới về mặt phong độ?

+ Biết thế nào là đỉnh cao sau một chiến thắng của đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Đúng hơn đó là phương án với từng đối thủ và kết quả nó mang lại đúng hay sai mà thôi.

HLV Cherchesov luôn lạnh lùng và không nhìn cầu thủ đá phạt đền. Ảnh: GETTY IMAGES

. Thời báo Moscow (Nga): Vì sao ông không nhìn Dzyuba thực hiện quả phạt đền ở cuối hiệp 1?

+ Tôi nhìn vào màn hình rõ hơn nhìn trực tiếp Dzyuba đá phạt đền.

. Chiến thắng khiến cả nước Nga đều vui mừng, sao chỉ mình ông không thể hiện niềm vui trên gương mặt lẫn ánh mắt?

+ Vì bây giờ cuộc chiến mới bắt đầu. Chúng tôi cần phải biết kiềm chế cảm xúc.

. Sport Express (Nga): Sau trận thắng này thì cầu thủ Nga sẽ dễ dàng hơn với các đối thủ tiếp theo?

+ Không ai bảo ai nhưng nhất định sẽ thế, chiến thắng luôn mang lại sự dễ chịu nhưng phải biết kiểm soát nó. Không nên để nó lấn át mọi thứ cảm xúc khác.

. Kommersant (Nga): Năm 2008 Nga thua đậm Tây Ban Nha, giờ thì đó là thành quả lớn của đội tuyển Nga sau 10 năm?

+ 10 năm trước, tại bán kết Euro 2008 chúng tôi thua Tây Ban Nha 1-4, lần đó thì đã có sự khác biệt đẳng cấp hai đội. Hôm nay thì khác nhưng tôi thừa nhận rằng trận thua cách đây 10 năm vẫn có một sức chi phối đến trận này trong cách chơi, cách bài bố của chúng tôi. Lần đó chúng tôi chơi bốn hậu vệ, còn lần này chúng tôi chơi với năm hậu vệ.

. Komsomolskaya Pravda (Nga): Ông nghĩ sao khi những ứng viên vô địch như Đức, Argentina và bây giờ là Tây Ban Nha bị loại ngay vòng 16 đội?

+ Trên sân mỗi bên 11 con người, điều gì cũng có thể xảy ra khi mà bóng đá ngày càng thu hẹp lại và những đội bóng được đánh giá thấp hơn thì luôn tìm cách trỗi dậy. Trong những đội bị loại, tôi luyến tiếc cho Joachim Loew của Đức. Ông ấy là người bạn lớn của tôi. Con trai tôi sinh ra tại Đức, còn môi trường bóng đá Đức luôn dạy cho cầu thủ tính cách tuyệt vời để chiến thắng. Tiếc là Đức đã bị loại sớm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm