Vừa thoát tai nạn máy bay lại trúng số triệu đô

Người đàn ông Ấn Độ Mohammad Basheer Abdul Khadar xứng đáng được gọi là người đàn ông may mắn nhất thế giới khi vừa thoát chết khỏi một tai nạn máy bay kinh hoàng lại trúng ngay xổ số 1 triệu USD.

Ông Khadar, 62 tuổi, là một trong 300 hành khách đi trên máy bay Boeing 777 số hiệu EK521 của hãng Emirates hạ cánh bằng bụng xuống sân bay Dubai tuần trước. Tất cả hành khách may mắn kịp thoát ra khỏi máy bay chỉ trong 90 giây trước khi nó bốc cháy ngùn ngụt.

Chiếc máy bay Boeing 777 của hãng Emirates bốc cháy sau khi hạ cánh bằng bụng xuống sân bay Dubai ngày 3-8.

Máy bay Boeing 777 của hãng Emirates bốc cháy sau khi hạ cánh bằng bụng xuống sân bay Dubai ngày 3-8. Ảnh:TWITTER

Sáu ngày sau, may mắn tiếp tục tới với ông Khadar khi ông được thông báo trúng xổ số 1 triệu USD. Là công dân Ấn Độ nhưng ông Khadar sống ở Dubai từ năm 1978, làm việc tại một hãng xe hơi ở Dubai với mức lương gần 2.000 USD/tháng.

Ông Khadar mua tờ vé số may mắn này từ ngày 6-7 tại sân bay Dubai trước khi ông lên máy bay về thăm gia đình ở bang Kerala (Ấn Độ). Ông cho biết thường xuyên mua vé số ở sân bay Dubai mỗi khi có dịp ra đây để bay về Ấn Độ và đây là lần thứ 70 ông mua loại vé số này.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Gulf News, ông Khadar cho biết: “Tôi sống ở Dubai đã 37 năm, xem nơi này như quê hương mình. Tôi vốn sống đơn giản. Giờ thì với khoản tiền này tôi có thể nghỉ hưu. Khi thoát chết khỏi tai nạn máy bay, tôi cảm thấy mình được trao tặng thêm cuộc đời thứ hai, giờ thêm khoản tiền này nữa có lẽ là để tôi làm những điều tốt đẹp”.

Ông Khadar vừa thoát chết khỏi tai nạn máy bay vừa trúng số triệu đô chỉ trong 6 ngày.

Ông Khadar cười sung sướng khi vừa thoát chết khỏi tai nạn máy bay vừa trúng số triệu đô chỉ trong sáu ngày. Ảnh: AP

Ông Khadar cho biết sau khi nghỉ hưu ông sẽ trở về Ấn Độ, dùng khoản tiền này giúp đỡ người nghèo khổ. “Tôi rất hạnh phúc với khoản tiền trúng số này và rất nôn nóng được chia sẻ với gia đình. Kế hoạch của tôi ư? Dĩ nhiên là tôi muốn giúp trẻ em kém may mắn ở Kerala (Ấn Độ) để chúng có cuộc sống tốt hơn”.

“Tôi không muốn đóng góp tiền cho tổ chức từ thiện nào hay mở công việc làm ăn riêng. Tôi muốn tự mình đi tìm những người thật sự cần giúp đỡ để giúp họ. Tôi từng là một người nghèo nên tôi biết họ khổ thế nào”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm