Tổng thống Macron phấn khích khi Pháp vô địch World Cup

Tối qua, Pháp và Croatia đã có một trận chung kết tuyệt đẹp. Với tỉ số 4-2,  Pháp lại một lần nữa giành lấy cúp vinh quang sau 20 năm. 

Trên khán đài, ngoài hàng ngàn người cổ vũ cho đội tuyển Pháp, đích thân Tổng thống Emmanuel Macron cùng phu nhân Brigitte Macron cũng đã đến trực tiếp sân vận động để cổ vũ đội Pháp.

Tổng thống Pháp vui sướng khi đội tuyển Pháp ghi bàn vào lưới đội tuyển Croatia. Ảnh: REUTERS

Trên khán đài của sân vận động Luzhniki, nơi nhiều nguyên thủ cùng xem trận chung kết World Cup, có lẽ không ai phấn khích bằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi đội nhà giành chiến thắng 4-2 trước đội tuyển Croatia. Ảnh: AP

Trong lễ bế mạc, Tổng thống Pháp và Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic xuống sân ôm hôn và chúc mừng các cầu thủ. Ảnh: GETTY 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ôm hôn cầu thủ Kylian Mbappe bên cạnh là người đồng cấp Croatia, nữ Tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic. Ảnh: REUTERS

Với tuổi đời còn khá trẻ, Tổng thống Emmanuel có vẻ hào hứng hơn những người đồng cấp lớn tuổi khác. Ảnh: REUTERS

Sau khi kết thúc chương trình bế mạc, ông cùng phu nhân vào tận phòng thay đồ để tiếp tục chúc mừng các cầu thủ của mình. Tổng thống Pháp cũng không quên hôn chiếc cúp vàng để bày tỏ sự sung sướng. Ảnh: FIFA

Tổng thống Macron phấn khích khi Pháp vô địch World Cup ảnh 7
Phu nhân Brigitte Macron cũng tranh thủ "ké" một tí. Ảnh: FIFA

Cũng sau chiến thắng hôm qua, người dân Pháp gần như mất ngủ, hàng triệu người đổ ra tất cả con đường chính ở Paris để ăn mừng chiến thắng.

Rất nhiều người đổ ra ăn mừng tại đại lộ Champs-Elysees chung vui sau chiến thắng của đội tuyển quốc gia. Ảnh: UELO

Thủ đô Paris trong bầu không khí lễ hội. Ảnh: GETTY

Khu vực dành cho cổ động viên ở trước cổng Khải Hoàn Môn "vỡ trận" sau màn trình diễn ấn tượng của những chú gà trống gô-loa trên sân Luzhniki. Ảnh: AP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm