Giết, cướp xong trộm thêm tổ yến và chai rượu Tây

Theo cáo trạng, năm 2014, Nhân tham gia thi công sân bóng đá nhân tạo cho gia đình ông Bùi Xuân Thường (Trưởng ban Dân vận huyện ủy Châu Đức, nhà tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Do hay đến nhà nên Nhân đoán gia đình ông Thường có của ăn của để.

Tháng 9-2016, Nhận vay nợ nhưng không có tiền trả nên nảy sinh ý đồ trộm tài sản nhà ông Thường.

Ngày 20-10-2016, Nhân đi từ TP.HCM xuống Châu Đức, ghé vào nhà ông Thường nhưng không gặp ai nên ra thuê phòng nghỉ lại. Trưa ngày 22-10, Nhân lại đến nhà ông Thường chơi, "tranh thủ" quan sát nhà nuôi chim yến của ông.

Hai ngày sau, Nhân  quay lại nhà ông Thường, tự vào nhà bằng lối cổng phụ mở sẵn. Gọi nhiều lần những không có ai trả lời, Nhân tiện tay nhặt một ống tuýp sắt với mục đích nếu bị phát hiện sẽ dùng để đánh trả. Nhân tiếp tục quan sát khắp nơi, vào phòng khách mở tủ tìm kiếm tài sản nhưng không thấy gì.

Một lúc, nghe tiếng chân người, Nhân nép vào khe cửa và thấy anh Bùi Phạm Đức Toàn (sinh năm 1999, con trai ông Thường) đi qua. Từ phía sau, Nhân dùng tuýp sắt đánh mạnh vào cổ anh Toàn rồi tiếp tục đánh khi anh này đã ngã ngồi xuống đất rồi dùng dây điện trói anh lại.

Nhân tiếp tục đi vào các phòng ngủ lục lọi thì nghe tiếng bà Phạm Thúy Nga (sinh năm 1968, vợ ông Thường) lên lầu nên nấp vào khe cửa. Nhân đánh bà Nga ngất xỉu từ phía sau, lấy điện thoại rồi tìm cách mở két sắt nhưng bất thành. Lúc này, phát hiện bà Nga còn sống nên Nhân dùng dây sạc điện thoại sát hại bà rồi cướp đi nữ trang bà Nga đang đeo.

Sợ bị camera phát hiện, Nhân lấy quần áo trong nhà ông Thường để ngụy trang, che kín mặt mũi rồi lên phòng nuôi yến cạy được một số tổ. Trước khi bỏ trốn bằng xe máy của ông Thường, Nhân còn vào bếp lấy thêm một chai rượu Tây.

Nhân bán một số tài sản trộm được rồi bắt xe Phù Mỹ (Bình Định) đòi tiền nhưng không được đành quay về TP.HCM. Sáng 26-10-2016, Nhân bị bắt giữ tại quận Gò Vấp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm