Ông lao ra sông Lam nhưng không kịp cứu hai cháu

Sáng 12-7, trong khi nghỉ hè, em Trần Trọng Nghĩa (12 tuổi) và em Nguyễn Văn Linh (11 tuổi, cùng là học sinh Trường THCS Thuận Trung, huyện Đô Lương) giúp cha mẹ đi chăn bò bên bãi bồi sông Lam. Khi trời nắng nóng, các em rủ nhau xuống sông Lam tắm mát. Trong quá trình tắm, hai em Nghĩa và Linh gặp hố hút cát sỏi nước sâu nên bị đuối nước.

Lúc đó, một em học sinh đi chăn bò trên bờ phát hiện, liền chạy về làng kêu cứu. Ông Trần Trọng Thời (ông nội em Nghĩa) và anh Phan Bá Hải (ở xóm 5, xã Thuận Sơn) chạy ra lao xuống sông Lam, tìm vớt được hai em Nghĩa và Linh đưa đến trạm y tế xã để cấp cứu. Do bị đuối nước đã quá lâu, hai em đã tử vong.

Lễ tang em Trần Trọng Nghĩa. 

Chiều cùng ngày, chính quyền địa phương và người thân đã làm lễ an táng hai em Nghĩa và Linh theo phong tục địa phương.

Trước đó, chiều 11-7, hai chị em ruột Trương Thị Mai (13 tuổi, học lớp 8), Trương Thị Thương (10 tuổi, học lớp 5) và em Nguyễn Thị Loan (12 tuổi, học lớp 7, là con cô, con cậu với chị em Mai, Thương, cùng trú xã Tiến Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) ra đập Choạc (xóm Yên Viên, xã Tiến Thành) tắm và tập bơi. Trong quá trình tắm mát, cả ba em bị đuối nước, tử vong.

Như vậy, chỉ trong hai ngày qua, tại Nghệ An có tới năm học sinh chết đuối.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm