Nhóm cướp thùng vàng bị bắt vì chiếc xe Sirius

“Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Quá trình điều tra, phá án hết sức khó khăn do các nghi phạm đã lên kế hoạch, chuẩn bị bài bản trong thời gian dài. Sau khi gây án đã khôn ngoan xóa mọi dấu vết…”. Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, thông tin tại cuộc họp báo chiều 11-10 về việc phá vụ án cướp vàng, tiền của mẹ con chủ tiệm vàng Kim Yến Truyền ở thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa.

Vụ án chấn động

Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa thông tin: 6 giờ 20 ngày 19-8, ông Nguyễn Gia Truyền chạy xe máy chở mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Yến (59 tuổi) đến tiệm vàng Kim Yến Truyền của gia đình tại chợ thị trấn Hòa Vinh để mua bán.

Khi vừa ra khỏi nhà khoảng 500 m, ông Truyền bị hai người chạy xe máy hiệu Sirius màu đỏ đen từ phía sau áp sát, chặn lại. Lập tức, hai người đàn ông dùng bình xịt hơi cay, roi điện tấn công làm mẹ con ông Truyền bị thương, không thể kháng cự. Hai người đàn ông cướp một thùng nhôm đựng vàng, tiền cùng một túi xách với tổng giá trị khoảng 3,2 tỉ đồng rồi tẩu thoát.

Theo Đại tá Nghĩa, kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy nhóm cướp không để lại bất cứ dấu vết gì. Địa điểm xảy ra vụ cướp có nhiều đường đi các hướng khác nhau nên rất khó xác định hướng tẩu thoát. Khu vực ít camera an ninh để có thể trích xuất phục vụ điều tra.

Trong lúc đang điều tra hiện trường, công an nhận tin có vụ cháy xe tại khu vực rừng dương thuộc xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa liền đến kiểm tra, ghi nhận chiếc Sirius bị đốt cháy chỉ còn lại khung sườn. Ngoài ra, người dân cung cấp thông tin có nhìn thấy một ô tô màu trắng đi gần nơi xe máy cháy. “Qua vận động nhân dân, ban chuyên án thu được hàng trăm thông tin. Tuy nhiên, chỉ có manh mối duy nhất là hai tên cướp đi xe Sirius màu đỏ đen. Kết quả xác minh cho thấy chiếc xe bị đốt cháy có nguồn gốc đăng ký tại thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) và đã bị mất trộm trước đó” - Đại tá Nghĩa cho hay.

Qua kết quả rà soát bước đầu, ban chuyên án xác định 11 người có nhiều biểu hiện nghi vấn. Trong đó, nhóm ba người có nhiều khả năng liên quan vụ cướp nhất.

Trong ba người bị nghi vấn, Nguyễn Thùy Viễn (ngụ xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa) có nhiều biểu hiện nghi vấn nhất. Người này có hai tiền án tội trộm cắp tài sản, một tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đây Viễn có thời gian làm thuê tại tiệm rửa xe của Trần Ngọc Hưng (ở thị trấn Ea Đrăng - nơi đăng ký của chiếc xe máy Sirius bị đốt). Ngoài ra, Hưng có hai chiếc ô tô hiệu Hyundai i10 màu trắng cho thuê. Sau khi xảy ra vụ cướp, Viễn không có mặt ở thị trấn Ea Đrăng mà di chuyển liên tục tại các tỉnh phía Nam.

Ba bị can Nguyễn Thùy Viễn, Nguyễn Mạnh Trường, Trần Ngọc Hưng. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Lập kế hoạch, che giấu tinh vi

Sau khi xác định các nghi phạm, cùng sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự và công an các tỉnh Đắk Lắk, Đồng Tháp, TP.HCM, rạng sáng 6-10, Hình sự Phú Yên đồng loạt bắt giữ ba nghi can. Theo đó, Viễn bị bắt tại Đồng Tháp, Hưng bị bắt tại Đắk Lắk, Nguyễn Mạnh Trường (32 tuổi, ngụ xã Hòa Tân Đông) bị bắt tại TP.HCM.

Bước đầu các nghi phạm này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, Viễn và Trường làm thuê tại tiệm rửa xe của Hưng. Tuy có điều kiện kinh tế nhưng Hưng bị giật nợ nên bàn nhau đến huyện Đông Hòa để cướp.

Trường lên mạng mua một bình xịt hơi cay, roi điện giấu tại tiệm rửa xe của Hưng. Tiếp đó, Trường mua một xe máy hiệu Yamaha Sirius, gắn biển số TP.HCM giả rồi đem đến gửi tại nhà giữ xe BV đa khoa Phú Yên. Sau đó Hưng dùng ô tô chở Viễn, Trường thuê khách sạn ở TP Tuy Hòa (Phú Yên) để tìm hiểu, theo dõi trong nhiều ngày liền.

Nhóm cướp nắm kỹ quy luật đi lại, sinh hoạt hằng ngày của mẹ con ông Nguyễn Gia Truyền, lên phương án tẩu thoát.

Rạng sáng 19-8, nhóm cướp đến BV đa khoa Phú Yên lấy xe máy. Trên đường đi, Trường mua một chai xăng để đốt xe sau khi cướp.

Sau khi tấn công, cướp thùng đựng vàng, tiền của mẹ con ông Truyền, Viễn chở Trường chạy trốn. Hưng lái ô tô chạy theo. Khi đến khu vực rừng dương xã Hòa Hiệp Bắc, Trường và Viễn đổ xăng đốt xe máy. Sau đó nhóm cướp đem vàng, tiền về nhà Hưng cất giấu, chia nhau.

Sau khi chia vàng, tiền cướp được, Viễn vào huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) lẩn trốn. Tại đây, ban ngày Viễn sang Campuchia đánh bạc, ăn chơi, tối về lại Việt Nam ở nhà trọ chỉ cách biên giới 200 m. “Trường, Hưng khai gần đây thấy Viễn tỏ ra lo lắng, di chuyển liên tục nên hai người này dự tính thủ tiêu Viễn để bịt đầu mối. Ban chuyên án cũng xác định nếu bắt không kịp thời, Viễn sẽ trốn sang Campuchia” - Đại tá Nghĩa nói. Trong khi đó, Trường trốn trong nhà một bạn tù ở một khu nhà trọ phức tạp tại quận 8, TP.HCM.

Công an tỉnh Phú Yên cho biết thêm: Khám xét khẩn cấp nơi ở của ba nghi phạm, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật, tài sản liên quan vụ án.

Đại tá Lê Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, đã công bố thư của bộ trưởng Bộ Công an khen Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Yên. Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng biểu dương, khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc tham gia phá án. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm